Xin chào các Mẹ,


E là thành viên mới tinh xin được vào đây để mong nhận được những chia sẻ kinh nghiệm của các Mẹ ạ.


Năm nay e 34t, đang có bầu cháu thứ 2, khi được 17 tuần e đi làm xét nghiệm Triple test ở chỗ bs Ánh (kq do ĐH Y cung cấp) với kết quả nguy cơ cao 1/129 với bênh down. Bs Ánh khuyên e nên đi chọc ối để có kết luận chính xác. E hoảng quá liền sang 42-44 Nghĩa Dũng làm lại thì kết quả khả quan chỉ còn 1/1469, lúc này thai đang ở tuần 18. E đến BS Cường ở 12 Tôn Thất Thiệp sa, sau khi sa xong bs nói bình thường. Nhưng khi đưa 2 kq Triple test của 2 nơi ra đẻ nhờ Bác tư vấn, bác chửi cho e 1 trận rồi giận dữ viết luôn vào tờ kq của ĐH Y là đến BVPSTW chọc ối. E đến BVPSTW nghe tư vấn thì họ bảo chi căn cứ vào kq của ĐH Y thôi, kq của Medlatec họ chỉ để ttham khảo và khuyên e nên đi chọ ối. E hoang mang quá, chồng e thì nhất quyết ko đồng ý chọ ối vì sợ nguy cơ xẩy thai cao. Các Mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho e với ạ. Cảm ơn các Mẹ nhiều.