Các mẹ ạ, em gái e bây giờ mới mang bầu lần đầu mà nghe em ấy tâm sự vui lắm. Là cứ mỗi lần đi ngủ đêm hay là khoảng thời gian yên tĩnh về đêm thì con lại đạp nhiều. Những em bé khác thì có thể ngủ khi mẹ ngủ, thức khi mẹ thức bằng cách hoạt động đạp vào ban ngày. Nhưng bé nhà em e lại ngược lại, cứ thích hoạt động ban đêm không khác gì một chú “cú đêm” thật sự luôn ấy. Liệu tình trạng này thì có bình thường không các mom nhỉ. Liệu sau này khi con bé sinh con thì cháu nó có tiếp tục sinh hoạt kiểu “cú đêm” như vậy nữa không. Chứ nghĩ tới cảnh sau này mà thức đêm để chơi với con thì chắc là ốm mất. Thấy cũng kỳ lạ là hồi em mang bầu thì lại không gặp phải tình trạng này. Có phải là mỗi em bé một tính cách khác nhau không nhỉ?