Em bé của mình được 25 tuần rồi. Đi SÂ bs phát hiện bé bị dây rốn 1 động mạch (bình thường phải là 2 mới truyền đủ dưỡng chất cho bé), báo trước nguy cơ bé bị suy dinh dưỡng, có thể mắc bênh về tim mạch, hoặc nếu mà bé hoàn toàn không hấp thu được gì thì..... BS khuyên mình ăn thật nhiều đạm vào. Nhưng mình thực sự lo lắng và khủng hoảng tinh thần lắm. Mình hiếm muộn, nay có được bé là cả niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả 2 vợ chồng. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy mình không biết phải làm sao bây giờ. Hiện tại, bs nói em bé vẫn đang phát triển bình thường, nhưng quan trọng là 3 tháng cuối này thôi. Có mẹ nào từng rơi vào trường hợp như mình mà sinh em bé vẫn khoẻ mạnh không, xin chia sẻ kinh nghiệm với mình với. Một lời hồi âm từ các mẹ đối với mình bây giờ quý báu vô cùng.