Tuần 30 rùi, mình đi siêu âm mới phát hiện em bé chỉ có 01 động mạch rốn. Về tìm hiểu mới thấy lo lắng quá, vì đó cũng là bất thường thai nhi, sẽ dẫn đến những bất thường khác, ví dụ như tim mạch, cân nặng thai nhi,... Hiện tại siêu âm hình thái thì chưa thấy gì bất thường. Người ta có hẹn mình 1 tuần nữa đến làm siêu âm chẩn đoán gì gì đấy ở phụ sản TW.


Từ một bà bầu tự tin vui vẻ và yêu đời, sao giờ mình thấy hoang mang tột độ và chán nản mọi thứ. Cả ngày đầu óc chỉ loanh quanh ngĩ đến con mà thấy thương bé quá, không biết sinh ra bé có bị làm sao không, mình đang sống những ngày thực sự lo âu, bế tắc.


Có mẹ nào từng bị như mình mà sinh con ra vẫn khỏe mạnh bình thường không, nếu có thì chữa trị như thế nào, chia sẻ giúp mình với. Mình quá là lo lắng, lúc nào cũng chỉ muốn khóc thôi, mà khóc thì sợ ông xã buồn theo.