Nghĩ đến cái cảnh phải ăn kiêng mấy tháng trời sau khi nằm ổ nó mới ngán ngẩm làm sao. Ác một cái là lúc nằm ổ nghĩ ra bao nhiêu thứ ăn "độc" mà chịu không ăn được nó lại càng thèm, chẹp chẹp. Mí lại lúc này ăn "hợp pháp" mà không sợ mập, chặc lưỡi "ăn cũng vì con", tăng cân càng tốt cho nên bé Âu thủ thỉ với AX lên kế hoạch ăn uống rất chi "tỉ mỉ", các bà bầu khác có cùng quan điểm và tâm hồn ăn uống nhào dzô cho ý kiến và đóng góp thêm địa điểm ăn chơi để gỡ gạc chút trước khi đi đẻ nhé.


Một số món thèm ăn tớ đã kịp thực hiện: Nhật/Thái/Hàn/Hoa/Ấn Độ/Tây.


Một số món Việt ăn rồi vẫn thèm: nghêu/sò/ốc các loại (cái này vẫn còn thèm lắm lắm :4: )


Các loại bánh: Huế (bèo, nậm, bột lọc,...)/ bánh đúc, hình như còn thiếu nhiều lắm mà chưa nghĩ ra.


Món ăn nhẹ: kem/chè các loại: lúc nào cũng thèm hình ảnh


Thèm mà chưa ăn được: bún riêu cua/ canh bún...


Tớ nghĩ thế giới ẩm thực đâu có nghèo nàn thế này nhỉ, vẫn thấy thèm nhiều thứ mà chưa nghĩ ra. Nhờ các mẹ bổ xung giúp với nhé.