Xin chào các mẹ!😍

Mình khám thai định ki ở tháng thứ 8 bác sĩ bảo em bé đang ở ngôi mông, nếu em bé không xoay đầu xuống thì mình sẽ sinh mổ. Đi tái khám thì bé vẫn giữ nguyên vị trí cũ nên bác sĩ book luôn phòng mổ, ngày giờ mổ cho mình.

Tối hôm trước khi đi sinh, 2vc cùng nhau đi tắm, cắt móng tay móng chân.😁😆, soạn túi đồ đi sinh,  đặt chuông báo thức xong, 2vc hồi hộp đi ngủ, cảm giác sắp được gặp con thật là lâng lâng khó tả. 😍😍

Sáng hôm đó trời thật lạnh, mình thức dậy thay quần áo, trang điểm thật đẹp  😆😆😂😂, xong 2vc thong thả lái xe đi bệnh viện sinh con.

Mình được y tá khám, đo huyết áp, cao lông (trời, có vụ này nữa sao?? sao tui không biết trước vậy trời!!🤔).

Lúc book xong phòng mổ bác sĩ có đưa cho mình 1 tập hồ sơ, trong đó có đầy đủ thông tin về việc đi sinh mổ (chắc ko đọc kĩ nè) có 1 cái wish list là mình muốn để đèn phòng mổ ntn: (sáng, dim, hay tối). muốn mở nhạc trong lúc đẻ hay ko, hoặc có muốn chụp hình quay film gì ko. Mình chỉ tick vào mục là "tui muốn có chồng bên cạnh" 🤣🤣

Sau khi khám xong thì y tá đẩy mình với cái bụng bầu to cha bá vào phòng gây mê, tiến hành gây mê tủy sống, được bác sĩ gây mê khen là mẹ rất ngoan, rất bình tĩnh, hợp tác.(còn có sự lựa chọn nào khác đâu 😂😂😂).

Tới giờ mổ thì bác sĩ xuất hiện, bác sĩ mổ cho mình là bác sĩ đã khám cho mình suốt 9 tháng mang thai.

Sau khoảng 15, 20' lách tách sao kéo, thì em bé của mình xuất hiện 😇😇😇 khóc oe oe thật to🤩🥰, chắc là đang ngủ bị đánh thức í mà. Người ta mới có tròn 9 tháng chưa đủ 10 ngày mà bốc người ta ra chi sớm dzậy 😆😂.

Sau khi may bụng mình lại xong xuôi (trong lúc may thì em bé được đặt lên ngực mình để tiếp da với mẹ) thì y tá đẩy mình xuống phòng, giường em bé để sát giường mẹ.  🤩🤩.Tiết mục ngắm con sâu sát xin được phép bắt đầu 😃😀. Ở  bv đến ngày thứ 5 thì mình được về nhà.

Bệnh viện phục vụ 3 bữa ăn: sáng, trưa, chiều cho cả mình và anh xã. (có cái thực đơn muốn ăn gì thì tick vào, sẽ được service món đó) Sau khi ăn sáng thì có người đến don dẹp vệ sinh phòng. Sau đó thì bác sĩ đến khám.(bác sĩ sản, bác sĩ nhi, đủ loại bác sĩ, tư vấn viên...gặp nhiều quá mình không nhớ hết nữa 😅...)

Sau mỗi bữa ăn thì mình hút sữa ra để chồng cho con bú, dỗ con ơ, thay tã, cho con ngủ. Con ngủ thì mình cũng nghỉ ngơi, đến lúc y tá mang cơm đến thì quy trình lập lại: ăn xong - hút sữa (cái máy hút sữa để trong phòng). Ban ngày 4 lần hoặc 5 lần  + ban đêm 4 lần nữa.. sao mình giống con bò sữa vậy ta??🐄🐄🥴

Chương trình kế chuyện của bò sữa xin được phép kết thúc tại đây. 😄😄

Có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời.😍

Để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này mình có làm cái clip trong phòng mổ và những giây phút đầu tiên trong cuộc đời của bé Philippe: https://youtu.be/6chEKI9w4G8

Chúc các mẹ sắp đi sinh mẹ tròn con vuông, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!! 

Xin chào 😊