Sinh con không phải dễ. Sinh một đứa con khỏe mạnh lành lặn là điều may mắn. Sinh được đứa con vừa lành lặn khỏe mạnh thông minh là điều mà mom nào cũng mơ ước. Nhưng các mom có biết số lượng trẻ sinh ra bị dị tật là bao nhiêu không. Mình Không biết, nhưng dù là một, thì vẫn có một người cha.một người mẹ, một bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội và bao nhiêu người thân đau lòng. Nhưng đau nhất là ai. Là con. Là nạn nhân. Sau này con sẽ sống sao, sẽ sống cả đời với dị tật. Thua tất cả mọi người. Sẽ bị cả xã hội xa lánh hoặc coi thường hoặc bất công với con.

Tất cả những việc đó. Ngoài ông Trời, thì cha mẹ chính là người trực tiếp gây nên tội lỗi đó. 

Cho nên. Các mom, tất cả mọi người. Hãy bảo vệ con mình.  

Khi chưa có ý định sinh con. Xin mọi người hãy chú ý ngừa thai. Hiện tại có rất nhiều cách. Đừng để lỡ có rồi thì đi phá thai. Nghiệp lắm. Sau này đường con cái sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Cái quan trọng là nếu không ngừa thai, các mom sẽ không biết mình có thai dù mới 2 tuần hay 3 tuần lúc đó không có dấu hiệu gì nhưng có nhiều loại thuốc có thể hủy hại con từ rất sớm, đó là dị tật bẩm sinh. Việc Không biết mình mang thai mà uống thuốc hoặc đi xa nhiễm bệnh thì mọi đau đớn vì sự vô ý đó con sẽ chịu. Lời xin lỗi sẽ không được tha thứ. 

Nếu Có ý định có thai. Các mom cùng các bố nên chuẩn bị cho mình một cơ thể khỏe mạnh. Tinh trùng và trứng sẽ mang gen của ba mẹ ở thời điểm hiện tại. Nên tốt nhất không sinh con sớm quá hoặc trễ quá. 

Khi mình sinh con lúc 16,17 thì là tuổi nhỏ, trí khôn không đủ. Tuy không có chứng minh nào thấy trẻ em được những bà mẹ nhỏ sinh ra kém phát triển. Nhưng tuổi đó nên để học hỏi, chứ không phải để ôm một em bé. Cho nên, khi mình có con dù trai hay gái điều phải được giáo dục giới tính. Ít nhất để con biết và tránh mang thai sớm. 

Nếu sinh con muộn rất dễ có khả năng mắc các dị tật không mong muốn như down.

Ngoài ra, nếu có ý định sinh con. Trước Khi bầu thì không được uống bắt kì thuốc gì. Phải uống thuốc bầu trước một tháng hoặc ít nhất một tuần để chuẩn bị cho con tốt hơn. Cơ thể mẹ tốt thì con mới tốt. Nếu ba mẹ không khỏe thì con cũng vậy. Ba mẹ béo phì thì con se thừa hưởng gen béo phì. Nên cố gắng truyền lại những gì tốt nhất cho con. 

Khi co thai rồi thì những gì nên và không nên mẹ phải nắm rõ. Cẩn thận những thứ cho vào miệng. Cái miệng kiện cái thân. Giờ không phải là thân mình mẹ. Mà còn có con. Đừng để sướng mẹ mà khổ con sau này. 

Làm mẹ là một thiên chức. Nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của người phụ nữ. Nhưng sao lại có nhiều người mẹ bỏ con. Bỏ đầu đường xó chợ, bỏ thùng rác. Bỏ ống cống, cầu xí. Nếu không muốn con thì đừng tạo con ra.Nếu có bỏ con xin mặc cho con chiếc áo, đặc con ở cửa chùa hay nhà tình thương để có người lo cho con. Đừng để con một mình nơi tâm tối,chết trong tâm tối. 

Mong rằng sau này mẹ sẽ có cơ hội nhận nuôi tất cả các con bị bỏ rơi và nuôi dạy các con thành người. Cầu Xin Chúa hãy cho mẹ động lực và sức khỏe để mẹ được làm cho các con. Yêu các con của mẹ.