E thích tên con là Khánh, đệm thì có nhiều tên đệm hay như Gia Khánh, An Khánh, Bảo Khánh, Huy Khánh, Nam Khánh, Đức Khánh..... họ thì Nguyễn rồi ạ. Con trai e chỉ thích có 3 từ thôi chứ k muốn nhiều hơn. Vậy mà chồng e bảo thủ quá, bảo muốn tên gì thì tên nhưng phải là Nguyễn Hải..... Thật là vô lý, e k thích cái từ Hải đó. Chuyện là thế này, bố chồng e cũng Nguyễn Hải, thằng e chồng e cũng Nguyễn Hải nhưng chính chồng e lại k phải là Nguyễn Hải. Chồng e bảo muốn lấy dòng họ Nguyễn Hải. Vô lý k tả được, chỉ có mỗi bố chồng và thằng e chồng tên giống thế chứ có ai đâu mà họ. Nếu là họ thì e k nói làm gì rồi. Ngay bố nó còn k thuộc cái tên đó mà cứ bắt con phải theo tên đó. mấy tháng nay tranh cãi việc này rồi các mẹ à, chồng e bảo thủ k tả được, có lúc chửi ý chứ. E muốn đặt tên cho con thật ý nghĩa chứ k phải đại khái thế nào cũng được vì tên con sẽ theo con cả đời. Chồng e chốt một câu Nguyễn Hải Khánh, e thì k thích đệm Hải tí nào cả. Sắp sinh rồi mà chưa đâu vào đâu. Không biểt có mẹ nào giống như e k.