Có mẹ nào như mình ko? Tự dưng tối hqua trước khi đi ngủ mình ăn gần 2 cái bánh mì chấm sữa, xong thế nào lên giường thấy chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn quá trời luôn, đau bụng trên phía gần ức kinh khủng, con zai thấy mẹ đau thì cũng ngọ nguậy ghê lắm! Mình cố chịu tới gần sáng ko nhịn dc nữa thì đứng dậy đi toilet nôn bằng hết, vào nằm cũng chỉ đỡ hơn phần nào thôi, sáng dậy thì lại bị đi ngoài ra nc mới chết chứ :( May mà bây giờ ko sao rồi, ko còn đau bụng và đi ngoài nữa, ông bà bảo có khi phải gió ng mệt nên nôn hoặc ăn bánh mì nó lạnh bụng nên mới thế :( Ko biết có ảnh hưởng j tới con zai ko các mẹ à? :Crying: