Còn một tháng nữa là vỡ chum rồi, vợ chồng em cũng thống nhất được một cái tên cho bé nhà em là Minh Hà (con gái ạ), nhưng, ông bà lại thích cái tên Thanh Vân, ... Vân, Trà Mi, rồi 1, 2 ngày sau bà lại bảo là đặt tên cho bé là Hiền Mi. Quả thực, bản thân em cũng là dân ngôn ngữ, học tiếng Trung ra cộng thêm tham khảo sách báo, em thấy Minh Hà là cái tên hợp với bé nhất. Anh xã em tên Minh lại là mệnh Hỏa, lấy tên Minh làm tên đệm cho con để mệnh thủy của con không khắc với bố mà ngược lại tương trợ cho bố, thứ 2 là tên Hà, có bộ thủy liên quan đến mệnh thủy của con.


Từ khi về làm dâu, em cũng ít khi có cơ hội có chính kiến riêng với gia đình nhà chồng vì cảm thấy bố mẹ chồng cũng không mấy coi trọng, còn về phần anh xã, anh cũng chưa đưa ra quyết định thế nào, mỗi lần bố hay mẹ chồng đưa ra một cái tên, anh lại cười vui vẻ chứ không có ý phản đối gì cả.


Các mẹ bảo em phải làm sao để quyết định tên con theo ý của mình bây giờ, mong chờ cao kiến của các mẹ 8-|8-|8-|8-|