Cô mình mới sinh e bé,giờ e bé được gần 3 tháng rồi,ko biết mình đến chơi có được ko nhỉ.Mẹ chồng mình thì nhất định ko cho đi thăm vì sợ tới thăm bà đẻ e bé sẽ đỏi ra ngoài,lý do đó thì mình ko sợ bằng lý do cô mình đẻ thiếu tháng,28 tuần đã bị vỡ ối phải nhập viện nằm,may mắn tới tuần thứ 32 đẻ, sau đó e bé phải thở bằng máy.Vì thế nên mẹ chồng mình ko cho đi thăm vì sợ thăm bị dớp.Mà minh ko đi thăm thì cảm thấy áy náy quá.Vì dù sao cô chú cũng giúp mình rất nhiều.Mẹ nào có giống mình đi thăm về ko sao ko?