Sự là thế này, cả nhà e định tổ chức đi chơi với nhau. Thì có cô em gái e cũng đòi đi theo. Nhưng cả nhà cản, vì con bé đang có bầu được 6 tháng rồi. Mới đứa đầu tiên thôi. Mà đi chơi thì mãi tận Đà Lạt, phải đi xe khách 7 – 8 tiếng chứ có ít gì. E sợ con bé bị động thai hay có vấn đề gì thì hối hận. Cả nhà thì lên lịch sẵn rồi, tiền khách sạn cũng đóng cả rồi. Còn con bé thì cứ ngặt nghẽo, ủ ê mặt mày đòi đi, nhất định đòi đi bằng được. Các mom cho e hỏi bầu 6 tháng mà đi chơi xe khác, xe limouse luôn ạ, thì có sao không. Chứ cả nhà e bây giờ cũng mất vui cũng lo cho nó nữa.