Chào các chị !

e thấy hài quá lên đây chia sẻ vs các chị, e đang mang thai lần 3 .

e có 1 thằng cu đầu rồi , cô công chúa thứ 2 nhà e đi siêu âm từ đầu thai kì đến lúc đẻ vẫn bảo con trai các chị ạ, mà e siêu âm mấy chỗ liền á, mà ko nhầm dc đâu các chị hôm e đẻ có mình e trong phòng thôi, mà nó giống y chang bên nội luôn ak , vậy mới hài chứ😁. Giờ e đang chuẩn bị sinh lần 3 roài , đẻ thêm ạ 😁 và là công chúa , mà bụng e nó nhọn như chóp núi , ai cũng bảo con trai , có mấy bà Khẳng định e bầu con trai kìa , ai cũng tưởng e trêu, nhưng sa con gái thật mà ko ai tin 😌. Lão ck e bảo đẻ ra mới biết giờ ko tin bố con thằng nào hết 🤣. Lần này mà nhầm nữa thì đúng là chuyện hài các chị nhỉ 😅, nếu bản thân chưa trải qua chắc ai nói e cũng bảo nói phét vù sa thì nhầm ls dc, e thắc mắc vs mấy ông bà siêu âm thì ng ta bảo , sa thì cũng chỉ dc 90-95% vẫn còn mấy % và e rơi vào số đó 🤣.e Đang ở tuần 39 , quân tư trang e sẵn sàng đợi ngày có lệnh là lên đường đi thoii, các chị ủn mông cho mẹ con e vượt canh thành công nhé , đẻ mùa dịch e cũng hoang mang lắm 😌.