Mình có bầu được 4 tháng rồi. Chồng mình thì có tính về muộn có ăn cơm tối ở nhà không cũng không gọi điện. Tuần này ông ấy đi qua đêm luôn hai hôm không gọi cho mình biết. Mẹ chồng mình thì luôn có kiểu thấy con trai không về lại nói em kiểu như ra lệnh " Gọi điện cho nó về ăn cơm"; Rồi " Sao hôm nay nó không về ?". Sáng ra thì lại " Gọi nó dậy không hôm nào cũng dậy muôn?". Nhiều lần em cũng làm theo rồi. Nhưng 5 năm nay rồi vẫn thế em quá mệt mỏi. Mà cái giọng mẹ chồng em nói như cạnh khóe nên em nghe em khó chịu lắm, ức chế. Hiện giờ em đang mang bầu nên cảm thấy còn ức chế hơn. Các mẹ khuyên em nên cư xử với mẹ chồng thế nào cho đỡ khó chịu mà bà không thể hiện cái kiểu cạnh khóe nữa.


Cảm ơn các mẹ