Hi cả nhà,


Thực ra là tớ hỏi hộ cho chị tớ, mang bầu lần thứ 2, đang ở tuần 14 rồi.


Chị ấy thường xuyên bị mất ngủ, cố gắng nằm tĩnh tâm đếm cừu các kiểu nhg cứ thức chong chong tới sáng, cứ mấy đêm mất ngủ thì mới ngủ được 1 đêm.


Rồi chị ấy luôn thấy hồi hộp lo lắng (cũng có thể do trước bị sảy thai ) và nhịp tim lúc nào cũng nhanh, tự cảm thấy là tim đập bồm bộp, chị ấy phải mua cái máy đo huyết áp về thì thấy nhịp tim toàn từ 95 tới hơn 100 mà bt thì của mọi người chỉ khoảng 80 thôi.


Chị ấy cũng chưa dám thử loại thuốc j vì sợ ảnh hưởng em bé


Cân nặng của chị ấy vẫn lên bt, em bé cũng bt, hình như có hơi bé 1 xíu thôi.


Cả nhà cho tớ hỏi hiện tượng của chị ấy có đáng lo không và có cách nào giải quyết bây giờ? Chị ấy lại càng lo lắng về hiện trạng bây giờ nên lại càng căng thẳng mất ngủ hơn.


Cả nhà giúp chị tớ nhé! Tặng hoa luôn nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: