Các mẹ ơi. Có ai cùng tâm trạng với mình không. Em bé nhà mình đã bước sang tháng thứ 4 rồi nhưng mình cảm thấy buồn và cô đơn quá. Mình sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến em bé nhưng không biết làm thế nào cả. Chẳng là từ ngày cưới nhau chưa lần nào mình phải xa chồng cả, đến khi mang bầu chồng mình phải đi làm xa thỉnh thoảng mới về, thứ 7,cn không được nghỉ. Nếu về đến nhà thì cũng tối rồi, ăn cơm xong một lúc là đi ngủ, sáng lại đi sớm. Cả tuần mình chỉ có 1 mình thôi, chẳng có ai để chia sẻ cả, bạn bè thì cũng có gia đình rồi nên cũng hạn chế đi chơi. hixhix. Mới đầu mình tưởng chuyện này sẽ bình thường nhưng càng ngày mình càng cảm thấy buồn chán, cô đơn và hay khóc tủi thân. Mình không biết làm thế nào cả để cho con sau này không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mẹ. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ có thể chia sẻ kinh nghiệm với mình được không. Mình đang hoang mang lắm!!!