Ở nước ngoài có nhiều chuyện thật lạ lùng các mẹ ạ. Mình không dám phán xét, chỉ nêu lại đây một trường hợp đọc được trên báo nước ngoài và nghĩ là, nếu chia sẻ câu chuyện này, có thể cái nhìn của chúng ta về cộng đồng LGBT sẽ cởi mở hơn, thiện cảm hơn.



T. B, năm nay 40 tuổi, được sinh ra dưới hình hài của một cô bé. Năm 20 tuổi T.B đã phẫu thuật chuyển giới và tiêm hormone để trở thành một người đàn ông. Pháp luật cũng đồng ý xác nhận giới tính mới của T.B trong giấy khai sinh và các giấy tờ cần thiết khác.



Năm 2003, T.B lấy vợ. Nhưng vợ của T.B lại không thể có thai vì cô ấy đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung trước đó. Người đàn ông này quyết định mang thai thay cho vợ và hạ sinh một đứa bé gái vào năm 2008. Trong 2 năm tiếp theo, T.B sinh được 2 người con nữa. Lúc mang thai đứa con đầu tiên, T.B đã xuất hiện trên talk show của đài truyền hình quốc gia, ngoài bụng bầu khác thường, vẻ ngoài của anh vẫn rất nam tính với hàng ria mỏng.



Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình họ:















Đáng tiếc là đến năm 2012, mâu thuẫn đã xảy ra. Và T.B đệ xin đơn ly dị vợ. Tòa án không giải quyết và không đồng ý cho ly hôn, vì cho rằng T.B là phụ nữ (vì đã mang bầu, sinh con – trời ạ!!!). Hai người phụ nữ lấy nhau là hôn nhân đồng tính, mà hôn nhân đồng tính lại không được pháp luật cho phép.



T.B kháng cáo. Tòa án phúc thẩm đã bác bỏ quyết định của tòa sơ thẩm và cho phép T.B được ly hôn với vợ. Luật sư của anh hy vọng rằng, phán quyết này sẽ thổi một luồng gió mới vào đời sống hôn nhân của những người chuyển giới, giúp họ được pháp luật nhìn nhận và bảo vệ.



“Chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng có người chuyển giới sống giữa chúng ta, họ cũng là con người, và họ xứng đáng được hưởng các quyền và nghĩa vụ như tất cả những người khác”.



Chuyện người chuyển giới phức tạp như thế này chưa từng xảy ra ở Việt Nam, nếu có thì có lẽ cái nhìn của cộng đồng cũng khác. Riêng mình rất khâm phục anh này, vì đã thay vợ thực hiện thiên chức làm mẹ. Ai từng sinh con thì sẽ biết, 10 tháng mang thai rồi quá trình sinh nở, chăm con thật chẳng dễ dàng chút nào.