Cách đây 2 tuần, siêu âm bé nhà mình đã đạt mốc 3,450g.


Còn 3 ngày nữa là đến dự sinh của mình rồi. Từ 1 tuần nay, không hiểu sao ban đêm mình không đi tiểu, ngủ 1 lèo đến sáng, cho dù trước khi đi ngủ tu thêm 1 ly cối nước.


Ban ngày thì vẫn đi nhiều lần. Chả bù với hồi 33 tuần - 36 tuần có khi 1 đêm mình đi 4 lần. Mà nghe nói, 1 đêm đi tiểu chục lần thì thế nào cũng sẽ sinh trong vòng vài ngày. Mình mong gặp bé lắm rồi, mà những chứng trái ngược này làm lo lắng quá!


2 hôm trước còn có những cơn co thắt, cứ nghĩ là đã đến lúc, ai dè vẫn bình chưng như vại. Lắm lúc thì bị thốn nơi bụng dưới và xương mu thui. Bé đã to, mẹ chỉ có 1m55,56 làm sao sinh thường được đây? Có mẹ nào đang hoặc đã từng ở hoàn cảnh giống mình không?


Lát nữa mình sẽ tái khám, nhưng hnay lại đi khám ở bv tuyến tỉnh mà không đi Từ Dũ.