Hôm nay mình được về nhà rồi sau 3 ngày nằm viện.Tình hình là trong thời gian mang thai 3 tháng đầu mình bị động thai nằm yên 1 chỗ, mấy tháng cuối thì bị thiếu ối, ngày đi sinh thì bị khô ối.ối còn 3 phân.Trước đó, bác sĩ cảnh báo là mình khả năng sinh mổ rất cao,và có thể bị sinh non nữa.Về nhà mình nói với ba mẹ mình tình hình đi khám về bác sĩ bảo như vậy.gia đình mình rất lo lắng.Ngày hôm sau, bố mình ra bờ ao chặt 1 cây gì đó, cả rễ lẫn thân lá cành, chặt khúc nhỏ, rửa sạch, phơi khô,Trước ngày dự sinh 1 tuần, bố sao vàng và nấu nước bắt mình uống mỗi ngày,nói đó là cây "Đẻ rớt" tức uống nó sẽ sinh rất nhanh, có khi chưa tới bệnh vện đã sinh rồi. ở quê mình ai gần sinh cũng dùng cả.và mình cũng làm theo.


Kết quả, đúng ngày dự sinh, mình vẫn không có dấu hiệu sinh,Xuống nhập viện các cô y tá không cho vì bảo mình chưa có dấu hiệu sinh, tử cung mở 1 phân thôi, còn lâu mới sinh, Mình bảo "chị ơi, em thấy đau bụng lâm râm'mà cũng đúng ngày dự sinh rồi"; xong cô ấy bảo ' Con so, đau bụng lâm râm thì còn lâu mới đẻ, đau dạo đàng dạo xá ấy mà, người ta mang bầu con so , có người đẻ trước 1 tuần, cũng có người sau 1 tuần là bt'', Ông xã mình kiên quyết đòi nhập viên, thế là nhập viện.Trời ơi, họ hành quá chừng,đi xét nghiệm cái này, xét nghiệm cái kia, chạy đầu này, chạy đầu kia,lên lầu, xuống lầu... gần 3 tiếng đồng hồ.Mẹ mình bảo kiểu này mà đau bụng quằn quại thì sao đi đươc.Híc


3h chiều, cô y tá hỏi mình ,ối còn 3 phân, bị khô, em biết chưa,khả năng là em đe mổ.Dạ em biết.Vậy là phải chuyền dịch gì đó,15p sau mình đau bụng, đau sơ sơ àh,xong buồn rặn, xong ra dịch, lên bàn khám lại, bs bất ngờ bảo mở 10 p.vậy là 10 sau ra em bé


Cây đẻ rớt mà ba minh cho mình uông, thật ra đó là cây lá gai đo các mẹ ạh