Em đã làm tất các xét nghiệm về viêm gan B ở Medlatec sau khi cái xét nghiệm HBsAg đầu tiên dương tính. Hết tất cả hơn 1tr sau đó thì nhờ bác sĩ ở đó tư vấn. Bác sĩ cũng chỉ giới thiệu e đến gặp tiến sỹ Ngọc ở bệnh viện Bạch mai (trưởng khoa truyền nhiễm) vì bs bảo phải đến gặp người có chuyên môn để được tư vấn về cách chữa trị và tình trạng ảnh hưởng sang con.


E đi khám ở pk 56 HBT trước, vào khám e nói với bs là e bị viêm gan B, kết quả xét nghiệm được mấy ngày. E bị bs dọa sợ gần chết. BS k khám thai gì cho e cả (mất toi 120k tiền khám) và bảo e là men gan của cháu cao quá (của e trên gấp 3-4,5 lần chỉ số cho phép) sẽ ảnh hưởng đến e bé. Cháu đến gặp bs Ngọc đi để xem bs bảo giữ được e bé hay bỏ, thai của cháu vẫn còn nhỏ mà cháu bị nặng. Nếu bs bảo giữ thì quay lại đây kết hợp vừa điều trị vừa giữ thai, còn bs bảo bỏ thì cháu phải chữa bệnh trước. Có bệnh nhân của cô trong 2 năm không được phép mang thai. Để nặng đến lúc đẻ vàng da....cô bs đó nói làm e sợ lắm, chảy nước mắt luôn ý, sau đó thì khóc cả ngày. E có gọi điện nói với chồng, chồng tối đi làm về trước kể tình hình với cả nhà làm e k dám đối diện với mọi người nữa.


Tối hôm đó e quyết định đến gặp bs Ngọc, ban ngày e có gọi điện trước hỏi địa chỉ nhà rồi, qua điện thoại thấy bs cũng dễ gần lắm. Tối hai vợ chồng cùng đến, đúng là bs Ngọc nhiệt tình nhẹ nhàng và tốt bụng nữa. Mặc dù là chuyên môn của bs nhưng bs k dọa e gì cả mà bảo e là cháu đừng có lo. Việt Nam nhiều người bị lắm, khoảng 20% bị viêm gan B. E có kể lại tình hình e đi xét nghiệm và đi khám, đưa kết quả cho cô Ngọc xem. Cô bảo là thai k làm sao mà phải bỏ, bs nói vớ vẩn, cháu k phải nghe ai hết, nghe cô là đủ rồi. Cháu cứ bình tĩnh. Sau khi hỏi han thì cô kê thuốc cho e, rất rõ ràng.


Với mẹ khi hết 4 tháng mang thai thì uống thuốc reffix mỗi ngày 1 viên và uống liên tục đến khi sinh 1 tháng( thuốc này e tra trên mạng cũng thấy đắt), men gan của e tăng nên cô kê thêm thuốc fortec mua 1 lọ 100viên. Sau khi sinh thì mới chữa cho e được. Cô bảo 2 tháng đi kiểm tra men gan 1 lần.


Với con thì sau khi sinh vài phút tiêm luôn cho con 1 mũi vacxin và 1 mũi huyết thanh (cô viết tên thuốc nhưng e nói huyết thanh cho dễ hiểu). Sau đó thì 2 tháng liên tiếp tiêm cho con 2 mũi vacxin nữa. Cô nói với e nhiều về vấn đề này, hỏi e quen ai ở viên C chưa vì e nói là sinh ở đó. Cô bảo phải quan hệ tốt với bs đỡ đẻ, làm công tác tư tưởng....để sau sinh người ta tiêm cho con mình. Bệnh viện Việt Pháp thì người ta sẽ pảhi làm điều đó nhưng ở việt nam họ sợ trách nhiệm vì gần đây có xôn xao sau khi tiêm vacxin thì đứa bé chết. Bs bảo vacxin viêm gan B là vx cực kỳ an toàn. Đứa bé mới ra có thể bị tử vong vì nhiều nguyên nhân....


E có hỏi thêm về việc có được cho con bú k thì bs bảo sau khi tiêm cho con thì vẫn cho con bú được bình thường.


Nói chuyện với cô Ngọc làm e vững tin lên nhiều, cô làm cho e thay đổi hình tượng về người bsĩ mà từ trước e toàn gặp những người k thoải mái.