Sáng nay đọc tin khẳng định chuyến báy mất tích MH370 của Malaysia rơi xuống Ấn Độ Dương mà chua xót. Hơn 2 tuần mất tích và chưa tìm được nguyên do, mình cũng thầm cầu mong là nó đã đáp xuống 1 vùng hẻo lánh hoặc sân bay bỏ hoang nào đó; không muốn tin vào chuyện chết chóc chút nào :(, bởi trong 239 hành khách cùng phi hành đoàn thì ngoài người lớn ra còn có 2 trẻ sơ sinh nữa. Thật là quá đau lòng :((



Thành tâm chia sẻ với các gia đình và cầu cho linh hồn tất được siêu thoát....


Bên cạnh đó mình cũng mong là sẽ k có sự cố nào xảy ra nữa, mọi chuyến bay đều kết thúc an toàn :x