Các mẹ, các chị ơi, giúp em với!!!!!


Hiện em đang mang thai bé thứ 2 đã gần 8 tháng, dự kiến qua tết sanh. Nhưng kì mang thai này, em bị nhiều áp lực tâm lý, lo lắng, không vui,... cho nên hiện tại em bị chứng chán ăn, không thèm gì, không thiết tha ăn uống gì cả! Em biết như vậy rất không có lợi cho thai nhi, nhưng không có cách gì cả! Em thấy lần này mới 7,8 tháng mà bé đạp và cựa quậy rất nhiều, không biết có phải do thiếu ối hay thiếu chất không nữa! Bù đầu tới mức 2 tháng nay chưa đi khám bác sỹ nữa Cả nhà cứu em với! Em phải làm sao đây???? Mới hôm qua nguyên ngày em chỉ ăn 1 tô cơm với thịt bò xào và uống nước thôi...ối...trời...ơi...! Viết ra đây thấy mình tàn nhẫn với con quá!!! Có phải em bị trầm cảm trong thời kì mang thai?