Hello toàn thể các bà mẹ trên wtt.Mình muốn chia sẻ với các mẹ cảm giác khi có 2v và cũng muốn biết các mẹ cảm thấy thế nào ạ.Các mẹ chia sẽ cho mọi người biết với nhé ;;)


Mình lấy chồng cũng lâu rồi nhưng chưa có bé vì bọn mình kiêng cữ.Hồi đầu năm lúc ăn tết má ck cứ bảo phải mau có cháu cho bà năm dê là năm đẹp sinh con tốt cho con nên bảo mình cố gắng.v...v mình thì từ năm ngoài đã cố thả mà hổng được lần nào trễ 1-2 ngày cũng hồi hộp cầm que thử mà sau đó lại thất vọng não nề 8-|.Hôm tết quyết ko thèm thử nữa cho tới khi trễ 4-5 ngày mà thấy trong người có vẻ khác khác nên mới lọt tọt đi mua que thử.


6h sáng lồm cồm bò dậy đi thử cho nó sớm.Cầm trên tay que 1v lại thất vọng(trong đầu nghĩ chả thấy 2v cho biết càm giác nó thế nào với ngta :p) quẳng toẹt cái que vào sọt rác kết giường rùi đi ngủ tiếp vì lại thất vọng :-.Sáng sau 2 ngày cũng 6h đã ko ngủ được lồm cồm bò dậy thử.Ngồi nhìn que lên vạch mà tim đập tay run run.Trên hộp que thì ghi là có kết quả sau 5-10p mà mình cứ nhìn chằm chằm vào que và thấy trời ơi sao mà lâu quá thể vậy nè?:-S sao cứ như cả 30p rồi ấy.Chờ mãi mỏi lưng quá lôi que vô để lên bàn ngồi dựa giường nhìn tiếp.:Embarrassment: cứ như là nhìn 1 sinh vật lạ ấy nhìn ko rời mắt cứ sợ nó bay đâu mất.


Sau khi 2v lên mờ mờ mình mừng đến phát run mà h6o3ng dám báo ai biết hết chạy vèo xuống bếp cho bà chị dâu họ xem.2 ce ngồi bàn tán đủ trò hết bả nói chuẩn bị đi sa xem sao.Mình bảo còn 1 que nữa đợi 2 ngày nữa thử tiếp xem sao ổn thì đi. :p thế là lại tự hành hạ tinh thần thêm 2 ngày nữa.Lần này que thử lên 2v 1 cách nhanh chóng và rõ nét.Mừng húm báo với bà chị chuẩn bị cn đi pk tư sa trc xem sao rùi tính tới bv vì vô bv khám chờ hơi lâu sốt ruột.


Bà nụi đó còn sốt hơn cả mình cứ đòi đi ngay mà mình trễ chưa đc 10 ngày nữa.Ngta bào trễ 10 ngày hãy đi sa.Bả chờ mà bả cứ lăng xăng làm ck mình nghi ngờ hỏi.Ổng hỏi bộ 2v rùi hả.Mình cười cười đưa ra cho xem thử.Lão ngồi im re ko nói j cũng ko động đậy nhìn chả biết vui hay buồn nữa.:| mặt đơ cứ như đá íh.Rồi hôm mình đi sa bà chị cũng đi theo coi sao lão ck thì đứng bên ngoài chờ kết quả.Bs hỏi thử chưa?mình bảo dạ 4 que rùi bác.BS cười cười hỏi ah vậy đc 8 vạch rùi đó ah ;)! Thôi vậy vào sa trc xem bé vào tử cung chưa đã nếu ko thấy hảy thử máu chứ thử máu trc ùi cũng phải sa thì tốn kém lắm.Thế là bs sa mình nhìn màn hình tivi to tổ bố phía trc mặt mà chả thấy j.Bs bảo về rùi đó mà bé lắm chỉ bằng đầu tăm thôi ráng chờ đi rùi sa lại.Có đau bụng ra huyết thì tái khám ngay lập tức.


Hic thực sự mà nói thì những j bs nói sau đó mình hổng còn nghe đc nữa ng mình cứ lâng lâng như trên mây íh O:-). cảm giác vui ko tả đc.Lão ck thì cứ xoắn xuýt hỏi sao rùi sao rùi..... mình chả buồn trả lời chỉ leo lên xe đi về cho lẹ thôi.chẹp về nhà bình tĩnh rùi mí bảo lão khoan cho bố mẹ 2 bên biết vội đợi có tim thai j j rùi báo luôn thể.thế mà lão chả kín miệng j cả chưa j hết báo ầm lên rùi :Embarrassment:


Túm lợi là cảm giác thật kỳ lạ.:)) Ko biết có mẹ nào như e ko nữa tới lúc bik 2v thì hầu như thế giới chỉ còn có nó thôi chả còn thấy j khác :p:x Các mẹ có trải nghiệm chia sẻ e với nhe