Dear các mẹ,


Mình mang thai con đầu lòng nên cái gì cũng thắc mắc hết í. Mình biết nhiều người có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc uống cafe. Mình thì nghiện cafe khi còn là sinh viên :RaisedEye, nên đến nay cũng hơn 10 năm rồi không bỏ cafe được.


Khi mang thai, chồng mình , nội ngoại đều ko cho mình uống cafe, mình cũng tự hứa là không uống, nhưng thực sự khi mình không uống cafe người mình bần thần như người say, đau đầu, buồn ngủ, chẳng làm được gì cả, nên cứ tự cho phép mình mỗi sáng uống 1 ly cafe sữa (nhiều sữa hơn, ít cafe lại). Cứ thế từ khi mang bầu đến nay còn 9 tuần nữa là sinh rùi, mà chưa ngày nào mình không uống cafe cả.


Có mẹ nào giống như mình không. Tối qua mình mất ngủ, nên giờ cũng muốn nốc thêm 1 cốc cafe sữa nè hihi :Angel: