Jerry chỉ mới có 33 tuần 3 ngày thôi, nhưng hôm qua mình bắt đầu đau nhẹ nhẹ, âm ĩ, mấy ngày trước đau râm râm hoài ... sáng giờ ngồi chơi internet, tuy đau nhưng vẫn lạc quan, chồng ngồi đút thịt cho ăn ngon lành ... nhưng mà tự dưng thấy cơn đau gần hơn, khoảng 30 phút là đau quặng lên , từ trên xuống rồi từ dưới lên :Silly:cũng đi kiểm tra chưa thấy máu nhưng mờ mới coi lại thì có máu một chút, hồng hồng, alo cho bác sĩ, bác sĩ nói "em chuẩn bị đi, đón con, ra sớm thấy mặt mẹ sớm! lát nữa đau nhiều & tới tấp thì e đi đến bệnh viện nhé!"


hihi chả biết thế nào mà nôn quá các mẹ ơi ... như là ngồi trên đống lữa, không yên được :Surprise:hum qua đến giờ con vẫn đạp đều đều và còn đạp mạnh hơn nhìu mẹ đau nữa hihi nôn quá các mẹ ơi, các mẹ nghĩ đau thế thì chừng nào hãy đi? đau cách mấy phút thì đi vậy các mẹ :RollingEy: