chẳng là em bé cửa em đến nay được 7w , khi em đang ở tuần thứ 5,em mệt kinh khủng,ăn uống rất khổ sở, nhác ăn nhưng vì con ráng lắm được 1 chén nhưng ko ngon miệng,đến hôm ni la tuần thu 7 sao bữa ni em ko còn mệt mỏi và biếng ăn như tuần 5,6 nói chung đỡ được đến 80%.trong tuấn 6 em có bị ra dịch màu nâu nhưng nhạt lăm, ra 1 ít roi thoi đến nay sạch sẽ ko ra nưa, hôm đó em co đi siêu am thì bác sĩ bảo khong sao ve nghỉ ngơi ko di lại nhiều,em lam theo lời bac sĩ.nhưng hôm trước em có dọc topic dấu hiệu nhận biết thai lưu em có nghe cac mẹ nói la trong đó có dấu hiệu nghén giảm lại và biến mất....em lo hiện tượng nghén của em biến mất quá,hay em tự hù dọa mình nữa em lo quá các mẹ ơi, các mẹ động viên em với...em lo qua quá,em không hề đau bụng hay có j bất thừong cả...các mẹ giúp em nghe..cảm ơn các mẹ nhiều lắm,,,em bé cửa em vẫn khỏe phải không các mẹ...