Các mẹ ạ, em có 1 con gái 9 tuổi. Ông xã nhà em là con 1. Vừa rồi, em cũng canh rồng con, hy vọng con trai, may mắn được đón con về. Tuy nhiên, vừa rồi, đi siêu âm, là con gái. Chồng em cũng hơi buồn, nhưng em càng buồn hơn. Công chức, đảng viên thì k sinh được con thứ 3. Tuy nhiên, áp lực con trai làm em buồn quá. Em cứ ân hận sao mình không thụ tinh ống nghiệm, không đi canh trứng, không cố gắng hết sức lại để tự nhiên, bây h ra con gái, thì mọi thứ xem như đễ kết thúc.


Lúc siêu âm, bé được 14 tuần. day dứt mãi, và em giữ con lại, nay được 19 tuần. Tuy nhiên, suốt 5 tuần từ ngày biết giới tính bé, em stress và gần như người lúc nào cũng thẩn thờ ra, không làm được gì cả.


Các mẹ ơi, em không phải là trọng nam khinh nữ, mong các mẹ đừng ném đá em. Em chỉ vào đây, mong các mẹ nào đã từng hi vọng con trai, nhưng giờ có con gái, cho em lời khuyên, để hai mẹ con em vượt qua giai đoạn khó khăn này với. cám ơn các mẹ.