Mình ko biết bắt đầu từ đâu, nhưng lúc này mình cảm thấy bế tắc quá. Các mẹ làm ơn giúp mình với :(( Mình mang thai bắt đầu sang tuần 14 rồi mà anh ấy ko cho mình 1 cái đám cưới, 13 tuần mang thai thì 12 tuần mình phải khóc 1 mình. vì anh ấy còn 1 đứa ny nữa, mình ko hiểu nó làm cách nào mà anh ấy nghe nó đến như vậy, hqua nó còn uống thuốc giảm đau tự tử vì chắc anh ấy nói ý muốn lấy mình. Nó nói chấp nhận con mình nhưng trên thực tế anh ấy đã có 1 người con riêng gần 3tuổi rồi. Mình đã nói hết lời hết nhẽ, nói tất cả những j cần nói nhưng nó vẫn ko buông tha cho anh ấy. Còn mình, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ con kể cả bm mình có đuổi ra khỏi nhà, nhưng nếu ra khỏi nhà thì mình biết đi đâu về đâu và sống như thế nào. Cứ ngày này qua ngày khác anh ấy nói cho anh ấy thời gian nhưng bụng mình đâu có chờ đc như vậy. Liệu rồi đây mình có là 1 single mom tương lai ko. Bây giờ ngoài khóc ra mình ko biết làm như thế nào cả.....