Chào các chị em trong gia đình Webtretho!


Thế là 9 tháng 10 ngày mình cũng đã trải qua với bao hồi hộp, vui, buồn và lo lắng...Cũng may có chị em trên diễn đàn luôn ở bên cạnh mặc dù mình thật sự chưa biết ai ở ngoài (mong có một ngày được biết) hihi.


Hôm nay mình viết bài này để thông báo là mình đã được mẹ tròn con vuông, muốn được chia sẻ niềm vui với tất cả chị em đã và đang sắp được làm mẹ, đến hôm nay bé nhà mình đã được 5 ngày tuổi, tranh thủ lúc nhóc con ngủ mình viết vài dòng hihi. Mình bị vỡ ối non ở tuần 38 và phải mổ cấp cứu để lấy em bé vì Thai suy, may mắn là mọi việc đều bình an. Mình sinh ở bệnh viện Hùng Vương, mình thật sự biết ơn bác sĩ Thúy Mai, bác sĩ đã tận tình giúp đỡ và trực tiếp sanh mổ cho mẹ con mình.


Mình chỉ viết vài dòng chia sẻ với mọi người, vì mới sinh xong không được ngồi nhiều, nhưng do nhớ chị em trên diễn đàn và cũng muốn chia sẻ niềm vui này nên ráng ngồi viết hihi


Chúc tất cả chị em được mẹ tròn con vuông, mọi điều may mắn!