Các Mẹ ơi, thực sự hôm nay e cảm thấy rất rất buồn. Hôm nay e đưa vợ đi siêu âm hội chẩn ở Trung tâm chẩn đoán trước sinh ở BV phụ sản TW. BS Cường sâ cho vợ e, KLuận: Thai tương ứng 16 tuần, bụng thai nhi có dịch. Theo dõi tắc thanh quản. Phù thai. BS bảo phải bỏ, vc e nghe xong buồn chán vô cùng. Không biết có Mẹ nào đã từng bị như thế này mà vẫn vượt qua được ko hay phải bỏ. Vì vc e vẫn còn lịch hẹn hội chẩn liên viện vào ngày kia nữa. Vợ e rất buồn cứ khóc suốt, nhìn vợ khóc mà cứ muốn khóc theo. Cầu trời cho mọi sự đều bình an....