ngày 15/10 em bị sốt xuất huyết mà không biết cứ tưởng bị cảm nên em mua thuốc cảm ho sổ mũi uống,sau đó còn uống panadol extra, rồi mới biết bị sốt xuất huyết, em đến nhà bác sĩ khám và uống thuốc 3 ngày thì hết sốt, cho đến giờ em thấy trễ kinh,thử thì biết có thai, do chu kỳ kinh nguyệt của em không đều, mà em và bạn trai em thì lại quan hệ ngày 8/10. Lúc biết em có thai bạn trai em rất mừng, vì tụi em cũng đính hôn rồi, 2 bên gia đình đều biết. Nhưng bây giờ tụi em đang rất buồn, em không biết con có bị dị tật gì không? Bản thân em cũng đang bị thiếu máu và suy nhược(37kg). Chúng em định sẽ khám ở trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tphcm, rồi nghe bác sĩ tư vấn xem có nên bỏ hay không? Nếu bỏ, em nên bỏ từ bây giờ, hay nên đợi đến tháng thứ 7 xem con có bị dị tật không rồi mới bỏ, ai cho em lời khuyên với, đây là lần đầu em mang thai...:(