Đau khổ cho em các mẹ ơi, em bị rạn hết da ở 2đùi, 2 mông, 2 ti. Mới phát hiện ra hôm kia mà nó phát triển nhanh lắm. Buồn quá các mẹ ạh. Các mẹ có kinh nghiệm rồi giúp em tìm cách hạn chế nó với ạh.


Mấy đêm nay em toàn bị chuột rút thôi, cứ đang ngủ thì nó rút cho cả người thẳng tưng chứ ko co quắp đâu. Chẳng hiểu bị làm sao nữa. Mỗi lần bị chuột rút em sờ bụng thấy con cuộn tròn dưới rốn. Em có chút lo lắng, sợ hãi ko biết con có sao ko. Vẫn thấy con máy nhưng có ảnh hưởng ko các mẹ nhỉ.


Đợt này em ăn uống kém, ox bị tai nạn và kinh tế cũng thất thường nên em buồn, nghĩ nhiều, chẳng ăn được cái gì cả, cơm thì cố nuốt cho xong bữa. Em thấy có lỗi với con quá mà cố ăn ko được, rùng mình thôi. Giờ bị sụt kg mất rồi. Buồn quá


Các mẹ góp ý giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều