Mình thấy chán quá vì ở Việt Nam mình bây giờ ăn cái gì cũng sợ, ăn rau quả thì sợ thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật, ăn thịt thì sợ thuốc kích thích tăng trưởng, ăn trứng thì sợ chất sudan, ăn phở thì sợ formol, ăn giò chả, mỳ, bánh, bún.. thì sợ hàn the, ăn nước chấm, nước tương thì sợ chất 3-MCPD, ăn cá thì sợ cá bị ô nhiễm chất độc, chất thải qua nước ao hồ... thực sự mình thấy quá khủng khiếp, chỉ thấy lo cho con ngay từ trong bụng mẹ đã phải ăn những chất độc hại này rồi, chán quá các mẹ ạ, chẳng biết làm thế nào để tránh nữa.