Các mẹ ơi,


Tối qua tớ với anh xã lướt qua hội chợ Triển Lãm.


Nhà tớ được cái gần, nên hội chợ trong nước ngoài nước, thời trang, khuyến mại, xe máy, ô tô, mẹ và bé, bố và con là có mặt hết :D. He he


Vừa vứt bạn Mộc vào khu xây dựng kiến trúc để các cô hướng dẫn cháu làm "cô thợ xây", đang ngồi chờ con chơi ở loạt gối lười trước sân khấu thì thấy loa vang lên bảo là 10p nữa cuộc thi Mrs bầu bí diễn ra, đang chờ các bà bầu đi chọn đồ :Laughing:


Mình thấy là lạ, bảo anh xã, "con chơi xong anh bế ra đây, em xem cái này tí"


Rồi thì nhạc rần rần, khán giả tụ lại quanh sân khấu, xong các bà bầu lần lượt trình diễn trên sân khấu.


Nhìn đáng yêu hết sức, vì có mẹ thì khoác tay chồng cùng diễn. Mình liếc sang ngay lão xã nghĩ, là mình có khi lão bảo "thi làm gì cho mệt" rồi đấy.


Hai vợ chồng chị ấy còn mượn cả ly nước uống có cắm ô để trao cho nhau trên sân khấu. Mình thấy rất phấn khích nên vỗ tay ầm ỹ :Applause:.


Có mẹ thì để chồng ở dưới quay phim, bụng 32 tuần, tay dắt theo 1 cu anh khoảng 3 tuổi.


Thằng bé con tay cầm bóng bay, thấy nhạc là nhún ầm ỹ.


Thấy mọi người vỗ tay cho mẹ thì cu chàng cũng đứng trên sân khấu vừa vỗ tay vừa hét váng lên.


Có mẹ thì chồng ko chịu lên, nhưng lên biểu diễn rất tự nhiên, vừa đi như vừa thủ thỉ với cục yêu yêu trong bụng.


Đấy, ai bảo bụng to thì ko được làm người mẫu. Lại còn đi trên sân khấu như sàn catwalk hẳn hoi.


Các mẹ tối nay có ai đi xem không :LoveStruc: