Chuyện là vc e kế hoạch bằng cách tính ngày và xuất tinh ngoài, e thấy khá an toàn, tự dưng trưa hôm ấy e ngủ mơ e có e bé,và tối về 2 vc xxx thì chồng e lại lỡ k hoãn kịp. Nhưng e vẫn yên tâm vì e vừa hết kinh đc 4,5 ngày, ai dè chậm kinh 2 ngày và nhập hội 2 vạch rồi các chị ạ! E 24t, mới cưới 3 tháng, cảm thấy hoang mang quá, e vừa mừng vừa lo, k biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao nữa :(Vẫn biết con cái là lộc trời cho nhưng e thấy mình trẻ con, than mình còn chưa chăm xong nữa là chăm con :(
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ThuyHolland