Chiều nay mình vừa đi bệnh viện ngậm viên thứ 2 cho thai ra về, buồn quá lên tâm sự với các mẹ.


Mình có bé đầu 8 tuổi rồi. Kế hoạch xong đến 2014 thì thả lại. Uống thuốc chán chê mãi giữa năm 2016 mới có lại. Niềm vui chưa bao lâu thì thai ngừng tiến triển 5,5 tuần có noãn hoàng mà lại ko có phôi.


Mình nghỉ 6 tháng cũng ko thuốc thang gì vì bận bịu. Rồi lúc ko ngờ lại có bầu lại. Nhưng đợt này mình linh cảm ko tốt, vì đi siêu âm tuần thứ 7 mà thai mới đc gs 12mm, đã có yolk sac. 1 tuần sau tái khám thì gs lên 20mm mà vẫn chưa thấy phôi. Bác sỹ cho thêm 1 tuần, cũng ko khả quan yolk sac to tận 5,5.


Trong thời gian đó mình vẫn duy trì uống elevit và utrogestan từ tuần thứ 5 sau khi siêu âm về.


Lần 1 stress, giờ lần 2 còn xuống tinh thần hơn. Vừa đau về thể xác, vừa cảm thấy bất lực.


Giờ ám ảnh không biết có mang thai được nữa không? Cùng hôm nay có tới 5 chị cũng đi kế hoạch, mỗi mình thai lưu. Đúng là ngừoi ăn không hết kẻ lần không ra các mẹ ạ. Buồn quá !


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nghe_o_xinh