Sáng nay vô tình đọc post chia sẻ về hành trình mang thai bạn Cún của Tú Vi mà em đồng cảm quá thể, nên tiện đây cũng đăng đàn nhỏ to với các mẹ nhà mình đây ạ!


Không biết các chị như nào, chứ riêng em hành trình mang thai lo lắng nhiều hơn hạnh phúc! Nào là lo liệu mình có đủ tố chất để làm mẹ không, lo mình ốm nghén nặng không thể dưỡng thai tốt, rồi còn suốt ngày trăn trở ăn gì uống gì để khỏe cho mẹ và tốt nhất cho con trong 1.000 ngày đầu đời. Vì lo ti tỉ thứ trên đời nên sau sinh em rơi vào trầm cảm luôn.


Khoảng thời gian chỉ nằm được một chỗ vì thai yếu, em may mắn có anh xã cạnh bên chăm sóc và yêu thương. Từ nhà cửa đến cơm nước hàng ngày đều 1 tay chồng em lo liệu, anh còn dành thời gian tâm sự, động viên để tâm trạng em tốt hơn mỗi ngày. Anh còn lân la khắp các diễn đàn để hỏi về cách làm sao để bổ sung vitamin và khoáng chất hiệu quả để con có 1.000 ngày đầu đời đủ đầy dinh dưỡng.


May mắn là chồng em được hội mẹ bầu thông thái nhà mình giới thiệu cho viên uống vitamin tổng hợp Elevit. Vậy là từ đó mỗi ngày như một, cứ sau bữa ăn là em lại dùng thêm Elevit để giúp bổ sung Acid folid, Sắt, vitamin và khoáng chất cần thiết. Mỗi viên Elevit chứa 20 thành phần luôn đó các mẹ ơi! Trộm vía em khá hợp với loại này nên thai kỳ nhờ đó cũng trở nên suôn sẻ hẳn luôn!


Nói chung, 1000 ngày đầu đời của con quan trọng lắm, nên các mẹ cần bổ sung dinh dưỡng đúng cách để hình thành khả năng phát triển và học hỏi của bé cho hiện tại và cả tương lai ấy ạ! Do đó, dù có khó khăn, vất vả mấy cả mẹ lẫn bố cũng không nên bỏ lỡ nha!