Người bạn thân lâu năm không chịu lấy chồng bỗng một ngày đồng ý bước lên xe hoa, khỏi phải nói tôi vui cho bạn đến mức nào. Và dù bụng mang dạ chửa gần ngày dự sinh tôi vẫn cố gắng đến tham dự đám cưới của bạn.



Hôm đó, tôi đã đi làm về thật sớm, chọn một bồ độ thật đẹp và trang điểm chút xíu để đến chung vui với bạn. Bước chân vào sảnh ký tên tôi gặp và chào mẹ bạn ở quê vào tổ chức đám cưới cho con. Khác với bạn, khi gặp tôi cười hớn hở còn mẹ bạn khi nhìn thấy tôi lại tỏ ý không vui, chết rồi, tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ bà kiêng bà bầu đi ăn cưới.




Làm ơn đừng bắt bà bầu chúng tôi phải chịu nhiều "nỗi oan" nữa



Không phải tôi không biết điều này, nhưng nghĩ thời buổi này rồi ai còn kiêng kỵ bà bầu nữa và hơn hết đây là đám cưới bạn thân tôi, trước khi đi tôi có hỏi nhà bạn có kiêng gì không, bạn cứ nhất quyết một hai bắt tôi đến đám cưới và còn “hạ chỉ” nếu tôi không đi là giận trừ khi lúc đó tôi đi đẻ.



Tôi bước vào trong phòng tiệc mà lòng ái ngại ghê gớm dù gặp lại rất nhiều bạn cũ thời đại học, rất đông và rất vui. Ngồi được 1 lát tôi buồn đi vệ sinh nên đi (hội chứng phổ biến của các bà bầu mà). Lúc chuẩn bị bước ra tôi nghe có tiếng người mở cửa bước vào vừa đi vừa nói chuyện:



- Trời, tui không nghĩ cái con bầu đó nghĩ gì sắp sinh rồi mà còn vác bụng đi ăn cưới. Bầu bì sắp sinh ở nhà không chịu cứ ham vui không biết nghĩ cho người khác gì hết.



- Chắc là bạn thân nên mới đi vậy chứ bình thường chắc không ai đi đâu chị, người kia chống chế giúp tôi.



- Thân gì mà thân, thân ai nấy lo thì có, càng thân thì càng phải biết giữ gìn cho bạn mình chứ, nhìn thấy nó bước vô thiệt tự dưng tui mất cả vui, bực mình thiệt chị.



- Thôi đi ra đi chị, sắp làm lễ rồi!



Vậy là họ đi ra còn tôi cứ đứng đó, lặng yên trong nhà vệ sinh mà nước mắt lưng tròng không biết mình có nên bước vào dự tiệc tiếp hay đón taxi về nhà, tôi có bầu thì sao chứ, tôi đã làm gì nên tội chứ? Oan ức cho các bà bầu quá!



Việc mang thai, chào đón một đứa bé đến với thế giới này rõ ràng là một tin vui với tất cả mọi người. Theo đó bà bầu thay vì cần được quan tâm, chăm sóc, sẻ chia mọi thứ thì lại bị đối xử rất… tệ và bị ràng buộc trong cơ man các điều kiêng kỵ. Nào là ra ngõ gặp bà bầu là xui, bà bầu không được mua mở hàng, bà bầu không được đi ăn cưới vì sẽ khiến đôi vợ chồng mới cưới lục đục hôn nhân, tan vỡ hay con gái sinh ra kém duyên chẳng hạn.



Trong khi đó ai cũng biết hôn nhân hạnh phúc, bền vững được xây dựng trên nền tảng tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ, cảm thông, lòng chung thủy của đôi vợ chồng chứ đâu dễ dàng bị chi phối bởi yếu tố khách quan khác.



Còn chuyện mẹ đi ăn cưới con gái sinh ra kém duyên cũng là điều hết sức vô lý, thậm chí phi lý chẳng có cơ sở khoa học nào chứng minh được mối liên quan này cả. Ngược lại người mẹ khi tham gia sự kiện vui này, được gặp gỡ trò chuyện với những người quen sẽ khiến tâm trạng thoải mái, tác động rất tốt đến sự phát triển của thai nhi.



Thiết nghĩ, quan niệm xưa cũ đã rất lỗi thời này cần được bãi bỏ ngay và luôn (khi được hỏi nguyên nhân vì sao không một người nào giải thích được ngoài câu “có kiêng có lành”) nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn tin tưởng và làm theo. Xã hội đã có những bước tiến rất dài, rất văn minh rồi nếu chúng ta cứ giữ rịt các quan niệm xưa cũ này thì bao giờ mới tiến bộ nổi. Và với các bà bầu, mọi người làm ơn đừng gán lên họ nhưng “nỗi oan Thị Kính” như trên nữa, làm ơn hãy cởi trói họ khỏi những quan niệm lạc hậu, thay vào đó hãy tôn vinh vì họ đã hy sinh nhan sắc, tuổi xuân và cả sự nghiệp của mình để sinh con đẻ cái.



Cuối cùng, mặc dù điều kiêng kỵ này, theo tôi, là hoàn toàn không có cơ sở và cần phải xóa bỏ ngay và luôn, nhưng chắc chờ đến tết công gô. Tốt nhất để tránh rơi vào trường hợp buồn như tôi các mẹ bầu trước khi đi ăn cưới nên hỏi kỹ gia chủ xem có kiêng kỵ gì đối với bà bầu không rồi hãy đi kẻo lại bị mang tiếng oan!!! Bởi mỗi gia đình, vùng miền đều có quan niệm khác nhau, có thể điều bạn thấy bình thường nhưng người khác lại thấy bất thường đó!