Máy ATM gạo lại góp thêm câu chuyện ấm áp tình người giữa những ngày phố xá đìu hiu vì dịch Covid-19

Máy hôm nay tôi nghe ấm lòng về chiếc máy ATM gạo miễn phí. Hơn 20 năm là dân ngụ cư tại TP. HCM, tôi đã nhiều lần xúc động trước tấm lòng của người dân thành phố. Lòng tốt có ở khắp nơi, trao đi như một lẽ tự nhiên dù không ai mặc định người may mắn phải chia sẻ cho người khốn khó.hơn mình. 

Hai em học sinh đập heo đất ủng hộ 200 triệu phòng chống dịch Covid-19: chúng cháu xin góp một chút với mọi người lúc này

Những thùng trà đá vỉa hè, tủ thuốc từ thiện đầu hẻm, quán cơm 3.000 đồng, xe ôm, xe cứu thương, dịch vụ mai táng miễn phí. Rồi đều đặn hàng ngày đều có các phần quà, phần cơm từ thiện tại khắp các bệnh viện ở Sài Gòn giúp đỡ cho bệnh nhân và người nhà của họ. 

hình ảnh

Nguồn ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhất là những ngày tết về, không khí se se lạnh, lòng lại bồi hồi thấy cảnh những anh chị cô chú bán vé số dạo, chạy xe ôm… được tặng gạo, các phận đời hẩm hiu lề đường có thêm tấm chăn ấm… Vậy nên, giữa mùa dịch Covid-19, khi nhiều người thất nghiệp và sự khó khăn đến với không ít gia đình, chuyện có 1 máy ATM gạo “mọc lên” giữa lòng thành phố cũng là điều dễ hiểu vì có rất nhiều người muốn được cho đi.

Vừa rồi có dịp đi ngang qua máy ATM gạo đặt tại địa chỉ 204B Vườn Lài (Q.Tân Phú), tôi có dừng lại không phải vì hiếu kỳ, mà là muốn nhìn thấy niềm vui của những người nhận gạo. 

Mỗi lần “rút” từ máy ATM gạo là 1,5kg. Nhà tài trợ có để sẵn túi ni-lông cạnh máy và có sẵn nhân viên trực để hỗ trợ. Khi đến nhận gạo, mọi người sẽ đứng ở các ô cách nhau 2m để giãn cách như quy định an toàn của nhà nước. Không chỉ có người đến nhận gạo, tôi còn thấy có người chở gạo đến để chung tay cùng nhà tài trợ.

Trong lúc chăm chú quan sát hoạt động của máy, tôi tình cờ nghe lỏm câu chuyện của 2 mẹ con dừng xe gần tôi. Bé gái khoảng 5 tuổi với 2 bím tóc nhỏ xinh hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không qua đó lấy gạo đi”. Người mẹ nhẹ nhàng giải thích: “Nhà mình không dư dả nhiều nhưng cũng đủ ăn rồi nên phải dành gạo cho những người khó khăn hơn. Như vậy mới là sống có tự trọng và biết sẻ chia”.

Câu chuyện nhỏ thôi nhưng khiến tôi vui suốt đoạn đường về. Tôi cảm thấy hạnh phúc thay đứa trẻ vì có một người mẹ giàu lòng tự trọng và biết nghĩ cho người khác. Tôi cũng tin rằng đứa bé trong gia đình có người mẹ như vậy lớn lên sẽ giàu lòng vị tha, luôn làm theo lẽ phải và biết mang lại điều tốt đẹp cho mọi người.

Từ xưa, cổ nhân đã đánh giá cao vai trò của người mẹ trong nuôi dạy con cái khi cho rằng “Đằng sau những bậc danh nhân kiệt xuất đều có bóng dáng một người mẹ vĩ đại”. Sự hiểu biết và nhân hậu của người mẹ sẽ tạo ra những đứa con ưu tú.

Ngày nay cũng chẳng khác gì thời xưa. Con cái đều nhìn vào lời nói, hành vi và cách ứng xử của mẹ để học hỏi. Mẹ càng gần gũi con thì càng tác động lớn đến sự hình thành nhân cách và phẩm chất ở con.