hôm nọ mình đi mua bị làm gà (ở chợ hôm và đoạn nguyễn đình chiểu), mình thấy đắt hơn vải bò, vì là hàng của người mình mua quen (40-45k/m , ông già ở hành lang tầng 2 chuyên bán vải bò) chỉ ra nên mình mới hỏi là sao kaki lại đắt hơn vải bò à? nó bảo ừ, kaki kiện hàng đẹp đắt hơn chứ, mình sang chỗ khác nó cũng bảo đắt hơn,vì mẫu mã đa dạng hơn vải bò, và thế là mình bị chặt 70k/1 mét, mua 4 tấm. hôm nay thằng bạn bảo nó đi mua với vợ có 30k / 1 tấm may quần ngố, nó làm 3 tấm thì hết 80k, mình nghe xong nóng hết cả ruột


bác nào biết chỗ may đẹp và rẻ tư vấn luôn nhé, hôm nọ ra hùng vân hàng bông, người ta bảo may đẹp, rẻ, ông chủ hét luôn 120k/1 quần (tiền công) thế là mình đi thẳng, may thì ko có gì nổi bật =.=. Hải minh chỗ đội cấn trước 70k giờ cũng lên 100k rồi. Đi tìm chỗ khác gần nhà cũng 100k, thôi vào may luôn đỡ tốn công đi lại. vụ này làm gà đau thật