Như các mẹ cũng biết khi nhìn vào khuôn mặt của ai đó,tầm mắt của chúng ta thường tập trung ngay vùng chữ T (vùng chân mày và mũi).Thường thì đây chính là vùng giúp cho người nhìn ấn tưởng tốt hay không với chúng ta ngay từ lần đầu gặp.


Ngày trước quan sát mặt rất nhiều người em thấy gần như không có gì quá đặc biết nhưng nhìn thì cứ phải nói là duyên cực,cứ thích nhìn nhìn mãi.Nhất là gái Hàn Quốc.Sau cùng em đúc kết là do họ có chân mày nét và chiếc mũi thường cao.


Mũi em vốn dĩ tẹt lét,xương hai bên mũi thì ngay và bè (tạo cảm giác đã tẹt lại còn tẹt hơn :((:(( ) ,đã thế cánh mũi còn to,mũi xấu nên khuôn mặt chẳng thanh tú tẹo nào.Người yêu em tối ngày bảo mũi em là mũi heo.Tủi thân cực luôn.Miệng che xâu nhưng lại không thích cho em sửa.Bảo cái gì tự nhiên nó tốt hơn.





Em thì nhất quyết phải sửa cho đẹp lên.Chứ đi đâu cũng tự ti vì cái mũi.


Sau khi tìm hiểu rất nhiều nơi,thâm chí liều mạng xem cả clip sửa mũi (nhiều mẹ xem xong không dám sửa nữa :D ) e đã có đủ dũng cảm để đi sửa.Em chỉ sửa sụn thường chứ không phải sụn tự thân.Vì chi phí sẽ cao và em cũng thấy nhiều người sửa tự thân,sline nhìn rất ảo,nhìn đẹp nhưng rất dễ nhận ra là mũi sửa.


Lúc lên bàn mổ thì rất run.Nhưng sau khi tiêm thuốc tê vào bên mũi.Chỉ đau như kiến chích thôi.3 giây xong là em hết biết đau luôn,thuốc tê ngấm zồi :)):)).Da mũi e ko chịu dãn nên bsi không sửa cao cho em,bảo để mũi hài hòa với khuôn mặt là đẹp,cao mà không cân thì nhìn như bê đê thái ý.Mũi em lần đầu sửa nên 5-10 phút là sửa xong.nhanh mà em cũng hết hồn vs cả sợ sợ,lo lo.Nhưng lúc xuống phòng nghỉ chườm đá.Trời ơi nhìn em như người khác luôn.





các mẹ thấy có khác nhiều không ^^


Lúc về tới nhà thì chiều tối là hết thuốc tê,bắt đầu đau và sưng nhiều,phải ăn cháo và các đồ ăn mềm.Mặc dù đã đọc nhiều rồi nhưng lúc mũi sưng to lên em rất hoảng,bảo sao không đẹp như lúc đâu nữa,thế là xong phim rồi.Nhưng rồi sau 3 hôm là e đỡ hẳn.Em uống thuốc và kiêng các đồ ăn dễ để sẹo.10 ngày sau thì chỉ tự tiêu dần.Dáng mũi dần trở lại.


Còn đây là hình e được 1 năm,đi chơi bh chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng xinh hơn trước rất nhiều.Bạn trai em thấy tự nhiên nên cũng chẳng nói gì.Giờ em muốn đi cuốn cánh mũi cũng bảo:Thế em cứ đi cuốn đi :x:x











Các mẹ nào thực sự muốn làm đẹp bằng phẫu thuật thì đừng quá lo lắng ạ.sửa mũi như em cũng chỉ là tiểu phẫu thôi.đơn giản,không đau lâu,bh mũi em như mũi người bình thường,rất chắc chắn không có gì đáng lo cả.Miễn sao chúng ta đừng sửa lố,làm vừa phải và tự nhiên.Riêng quan niệm của e thì phụ nữ phải đẹp,dù đó là nhân tạo hay tự nhiên cũng đều đáng trân trọng như nhau cả.Khi đẹp lên công việc,cuộc sống đều thuận lợi hơn.Và quan trọng là chúng ta thấy tự tin và yêu thương bản thân mình hơn.Đó mới là giá trị cao nhất.Không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà thực sự đẹp cả.Đi kèm vào đó là những nhánh đường sỏi đá.Chịu gian khổ thì nhất định sẽ thành công.Chúc các mẹ luôn thành công và đẹp ạ.



webtretho