Mình share lại bài viết của 1 người bạn cho chị em cùng ngẫm nghĩ nhé... kinh khủng :o


"Sáng nay đọc được bài viết của 1 beauty blog về vụ xài kem với các loại thảo dược bla bla, mình muốn share cho các bạn những j kinh hoàng mà mình đã trải qua từ việc mong muốn trắng đẹp như hot girl:


Chương 1 :


DA mình lúc trước đen, lì lắm nhưng được cái mịn, ko bao giờ mình nổi mụn dù mùa hè hay mùa đông, quá lắm cũng chỉ 1,2 cái lúc mà mình ôn thi thức đêm ăn mì tôm cả tuần thôi.Người yêu mình cũng chả bao giờ phàn nàn về việc mình đen hay trắng vì vốn nó ko quan trọng trong tình yêu, nhưng với mặc cảm của con gái, ra đường nhìn chị nhìn em da trắng sáng chói lóa lên đồ này nọ nhìn thật khiêu khích chảy dãi, mình bắt đầu bước chân vô con đường "tội lỗi" quyết tâm ko trắng như bạch tuyết thì cũng phải như ăng gẻ lở phương trinh. Thế rồi sau bao ngày ôm lap ngiên cứu tới lui, bỏ cả tụ tập nhậu nhẹt, mình gửi gắm cả trái tim này cho 1 người bạn của mình bán mỹ phẩm onl cũng nổi và đông khách. Kem hàn, thái , mỹ, lào..cứ phải gọi là thôi rồi, cũng chứng nhận kiểm nghiệm pasteur đồ, review ào ào tuôn trào như thác, giấy nhập khẩu, hóa đơn mua hàng đồ * 1 con ngu năm 3 như mình nào biết người còn làm giả đc huống gì giấy tờ :((((* .


Chương 2:


Mình đã cắt giảm nửa tháng chi tiêu * 950k nhé, hồi đấy 1 tháng chỉ dc 2tr thôi, sang chảnh vl ra* để bấm bụng rước 1 e kem thái bởi nge review vs cả giấy này nọ có vẻ hoành tráng, bao trắng từ từ, ko corticod, ko trắng ảo, toàn từ thiên nhiên nla bla...Đấy, thế là tôi bôi vào cái bản mặt mỗi tối, 1 tháng sau da tôi bắt đầu trắng mịn lên rạng ngời mà ko chói lọi, cứ thế đến khi hết cái hộp là khoảng 3 tháng sau * cái hộp kem bé nhỏ,phải bủn xỉn lắm mới bôi tới 3 tháng ạ* .Tôi tin yêu, cuồng si nó phát dại và đặt tiếp hộp nữa. XÀi hết 2 hộp thì hết hàng ng bạn tốt bụng kêu 2 tuần sau mới về lại. Thế là mình nghỉ ngơi và uống trà xanh. 1 ngày sau, mặt mình nổi vài cục đỏ đỏ xinh xinh, cứ nghĩ tới kì nên cũng mặc kệ, rồi cứ thế mỗi ngày nấm cứ nhú lên đến 1 tuần thì chi chít nhìn phát tởm, tôi ko nhận ra mình trong gương nữa.


Chương 3: lúc đó, mới bắt đầu tá hỏa inbox cho con kia tra hỏi thì chỉ nhận dc câu nói do mày xài gì nữa nên bị vậy, chứ kem t bao nhiêu ng xài có sao đâu. , thế là nó giới thiệu mình kem trị mụn, trị thâm * đã ngu lại càng ngu*, mình lại tin ngay bắt đầu chuyển sang đắp mặt nạ thảo dược yến mạch,sữa non, ngũ cốc, dùng cao bí đao, rồi thì dầu cá trị thâm rồi cả xông hơi cái khỉ gì nữa...Thế là, sau 1 tuần sử dụng, cứ phải gọi là ko còn chỗ cho mụn mọc, mặt như cái chảo dầu, mẹ mình nhìn còn muốn khóc thương cho con ngu do bà đẻ ra *may mà ko bị n.y đá- mừng vê lờ*


Chương 4:


Đến lúc này thì Bệnh viện Đại học Y dược thẳng tiến * mình đăng kí trường khoa luôn cho chắc* câu đầu tiên khi bác sĩ nhìn vào gương mặt thời đồ đá kia là " Thêm 1 đứa dốt nát của kem trộn". Lúc đấy mình còn gân cổ, kem có nhãn mác,có nhà phân phối nhập khẩu, giấy kiểm nghiệm đàng hoàng mà. Ông bác sĩ chỉ nói đúng 1 câu " Con có biết tại sao An Dương Vương mất nước ko? " Đúng thâm nho.Mình im lìm, ngồi cho bác sĩ kê thuốc, nào có rẻ 1tr mấy/2 tuần, mà phải ít 3 tháng trời, có BHYT nên giảm dc đôi chút nhưng cũng thấm lắm.Trong khoảng thời gian đó, mình sống đúng phong thái của 1 vị sư, ăn cơm rau đậu phụ, ko dc ăn ngọt, chiên xào,nướng, thậm chí các chế phẩm từ sữa cũng say NO. 1 con háu đói chuyên chinh chiến trên các bàn nhậu như mình, điều đó chả khác gì cực hình. Thế đấy, 5 tháng ròng rã trôi qua, mình dc trả về mặt đất. Với làn da chả còn dc như xưa, thâm lúc ẩn lúc hiện, da mỏng te sần sùi, nhạy cảm vô cùng, mỹ phẩm thiên nhiên như Skinfood, Innisfree cũng phải kén chọn lắm mới xài lên da dc,ko thì toàn đắp dưa leo với sữa tươi thôi.


Chương cuối:


Đấy, câu chuyện của mình diễn biến chính là thế đấy, mình thì bây giờ mình chả bao giờ tin vào mấy cái kem dưỡng vs mỹ phẩm trên mạng nữa. Còn kem dưỡng hả, cứ đậu đỏ đẩu đen đậu má gì đó vs sữa tươi tắm hằng ngày. Sợ lắm rồi.


Mình khuyên các bạn đang làm đẹp bằng kem dưỡng trừ các sp có thương hiệu nổi tiếng thì tốt nhất là nếu cảm thấy sp có nguy cơ ko an toàn * mình nói luôn là nhãn mác hộp này nọ làm vô cùng dễ, thậm chí nhà phân phối cũng chưa chắc là có thật đâu ạ, nếu thật thì họ cũng vì làm ăn nên ko chắc kem sẽ tốt cho da* các bạn nên ngưng xài 1 tháng và uống trà xanh hay bất cứ cái j giải độc, nếu da ko mụn, ko sạm đen lại hay sần sùi thì bạn xài tiếp cụng chả làm sao nhưng nếu có dấu hiệu trên thì bạn nên đến bác sĩ, đừng rẽ ngang rẽ dọc như mình để mất tiền oan mà da hư hết.


À, còn nữa mấy cái mĩ phẩm thiên nhiên sữa non, bột trà xanh, cám gạo, yến mạch này nọ, các bạn nên tìm nguồn cho tốt, chứ hàng trộn hàng trôi nổi giờ nhiều lắm. Mình chỉ nghe nói thế, nên bạn nào có ý ném đá mình thì ko nên vì mình vô tội và bản thân mình cũng đã từng là nạn nhân nên mình chỉ đưa ra ý kiến cá nhân chứ ko bắt ép ai cả.


À còn cái cuối, nếu các bạn bị dị ứng hay mụn thì tốt nhất là đừng nên đến thẩm mĩ viện, tình hình chỉ có tệ hơn thôi, đừng tin vào quảng cáo vì mình cũng đã bỏ cả 5 củ làm thêm toét cả mắt để vào TMV mà toàn người mẫu, diễn viên vô đó trị mụn,Thảm lắm.Cứ bác sĩ thẳng tiến nhé.


Thôi hết rồi, dài quá, chúc các bạn luôn có 1 làn da đẹp


Ps: tấm hình là lúc mình uống thuốc được 3 tháng rồi ạ, thật kinh khủng * tung hoa* "






Cứ phương pháp dưỡng da thủ công tự nhiên mà dùng, ham trắng nhanh chi cho khổ thế này. Trong fb em có nhiều phương pháp hướng dẫn tự mần đẹp ở nhà, mấy mẹ vào tham khảo nhé!