Post bài về hình xăm đôi, thể nào cũng có bạn nói là "xăm cho đã chia tay rồi sao?" ... Mình ko nghĩ vậy. Mình nghĩ khi bạn đã quyết định xăm, thì tất nhiên bạn phải xác định cái gì có thể qua, nhưng hình xăm đó thì sẽ ở lại với mình suốt đời. Cho nên, nếu bạn quyết định xăm điều gì liên quan đến người kia, hay tượng trưng cho tình cảm của 2 bạn, thì hẳn người đó phải có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đời bạn...:)



Mình cũng là người có hình xăm, 2 trong số đó là hình xăm liên quan đến chuyện tình cảm với 1 người. Giờ tuy bọn mình không còn bên nhau nữa, nhưng bọn mình đều trân trọng những gì đã qua. Và mình chưa bao giờ hối hận về những hình xăm của mình cả. Đơn giản là, dù mối quan hệ đó ra sao, thì mình vẫn muốn ghi dấu nó bằng cách này, vì so với những gì bọn mình đã làm cho nhân cách và cuộc đời của nhau, thì việc giữ 1 kỷ niệm đơn giản trên người vẫn là quá nhỏ bé...



Vài dòng trải lòng nhè nhẹ, hy vọng các bạn sẽ thích bộ sưu tập này :D