Tình hình tết nhất đến nơi rồi mà em chưa có bạn đi chơi cùng. Em có quen một anh trên FB, lúc chưa gặp nhau thì bọn em nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng gặp nhau rồi, anh ý một đi không trở lại. Em nghe bạn em, cũng quen chung với anh kia nói lại là anh ấy chê em béo. Hic...hic.. Trước giờ em chả mấy khi bận tâm về vẻ bế ngoài. Nhưng sau lần này, em thấy thật sự thiếu tự tin về ngoại hình. Gần 30 rồi ạ, mà chưa mảnh tình vắt vai, bố mẹ cũng giục suốt mà sao em cứ thấy hẩm hiu với người khác giới. Bạn kia, ko muốn tiến đến quan hệ sâu sắc hơn với em thì làm bạn, nói chuyện cũng đc chứ sao mà chỉ vì béo mà block cả FB. Các chị có cách nào giảm cân hiệu quả mách em với. Tết này em diện đồ, đi chơi, kiếm bạn trai để xem năm nay có xuất chuồng được không. Em cảm ơn các chị ạ