chẳng qua là em đang quyết tâm phải làm sao để hết mụn bởi mặt e đã nhiều năm bị mụn rồi. Mà ai bị mụn mới biết nỗi khổ sở như thế nào . Khiến e mất tự tin trước đám đông, hay bị trêu ghẹo như vậy buồn lắm ạ. càng lớn e càng tự tin về da của mình. rồi hổm rài e quyết tâm trị mụn. chả là


*Ngày nào e cũng rửa mặt bằng nước lạnh mà k quá lạnh hơi ấm ấm


*mỗi bữa cơm thì e uống thuốc tào "Tiêu độc gan" đổng thời uống nước mát như mía lau, rau má , diếp cá


*trưa học về e đắp mặt nạ ( tùy theo ngày mà e đắp yến mạch, trà xanh, đậu đỏ) rồi tối cũng vậy nhưng tối thì e xông hơi bằng hơi nước nóng bỏ vài giọt dầu oliu vào cho nở lỗ chân lông ra và loại bỏ nhờn bụi trên da mặt. rồi tương tự vậy e dùng khăn lau nhẹ mồ hôi rồi đắp mặt nạ tiếp. Mỗi ngày e đắp 2l


*Ra đường thì e có đeo khẩu traq bảo vệ


E cố gắng chắc cũng dc 1 tháng rồi quá . thâm thì e thấy có giảm nhưng mụn e thấy nó cứ trồi lên rồi lộ nhân trắng ra mà mỗi ngày lên nhiều lắm. e tham khảo nhiều bài viết thì nge nói thời gian đầu trị mụn là độc tố dưới da lâu ngày sẽ bị loại bỏ ra ngoài bằng cách mọc mụn kinh khủng rồi đi lấy nhân từ từ sẽ hết. e có hơi thắc mắc về vấn đề này .Ai có kinh nghiệm qua rồi cho e ý kiến với. e cảm ơn ạ....