Mình cắt mắt tại JW được hơn 2 tháng rồi ạ. Hiện tại mắt mình không cân xứng một chút nào, con dài con ngắn, con to con nhỏ. Chụp lên hình nhìn kinh khủng lắm luôn ạ. Thật sự mình bị stress cực kì, chỉ ước thời gian quay lại lúc chưa làm thôi. Bên JW quảng cáo rầm rộ vậy chứ bác sĩ làm mình thấy hời hợt không có tâm chút nào ạ. Vừa phẫu thuật vừa nói chuyện giỡn với điều dưỡng, còn nghe cả điện thoại nữa. Mấy mũi khâu cuối cùng bác sĩ ra ngoài nghe đt để điều dưỡng khâu cho mình là mình đã cảm thấy bất an rồi. HuhuCó mẹ nào làm mắt bị hư sửa lại thành công thì chia sẻ kinh nghiệm giúp mình với ạ. Suốt ngày chỉ nghĩ tới mắt mà chả làm gì được