Đây là chuyện nhà em:



Tuần rồi 2 vợ chồng đưa 2 con sang Aeon Mall, tranh thủ vừa chơi, vừa mua sắm. Đi cả ngày nên tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ nhưng về tới nhà mở ra, hơn nửa là đồ của vợ, còn lại là đồ của con, chồng được độc cái áo phông.



Tình trạng này ko phải lần đầu tiên xảy ra mà hầu như lần nào đi mua sắm cho cả nhà cũng vậy cả. Tất cả là vì chả biết mua đồ nam ở đâu. Vào mấy TTTM thì chủ yếu hàng sport hoặc hàng trẻ trẻ, ko phải style của chồng.



Các chị có rơi vào hoàn cảnh giống em ko? Mà tiện đây, các chị biết địa chỉ nào bán hàng nam chất lượng thì share cho em và mọi người tham khảo cùng với.



Em thấy, chồng em bây giờ cũng rất điệu và quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng không tìm được những cửa hàng ưng ý. Trước kia cũng có mua ở OWEN, Adam store nhưng giờ thấy không có gì mới và không được như xưa.


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/Shopping.jpg