Lúc trước em cũng theo phong trào, mấy đứa bạn rủ rê làm đủ kiểu trên tóc : uốn, duỗi , nhuộm, bấm...
/:) khg cái nào là thiếu em
[-( .. 1 thời gian nhìn lại, tóc tai xơ xác thảm hại ..
/:) nhìn xót cả ruột ..
8-| bị ba mẹ mắng kinh khủng
/:) ( tại con nhà giáo í
:p ) , a người yêu thì hay vuốt tóc, mỗi lần bị sờ vào tóc xơ xác
[-(.. thấy ngại cứng hết cả mình
[-(Em quyêt định mày mò , quyết tâm cách nuôi dưỡng lại mái tóc ...
=D>Sau 1 năm , tóc e dài và dầy ra hơn hẳn , lại suôn mền cực kì , không còn rụng lã tã như trươc nữa í ..
:)) ba mẹ e còn khen mà lại
:)) , cô bác đên chơi cũng bảo tóc đep
:)) a người yêu gặp là mằn mò tóc miết
:>Hôm nay em muốn chia sẻ với các mẹ ít kinh nghệm của em đã làm chuột bạch
;;) Đây là hình ảnh em chộp hôm trước
:D