Chào các chị em,


Nhờ tàu ngầm ở mục Làm Đẹp, mà em đúc kết được nhiều kiến thức về chăm sóc da và trang điểm lắm lắm. Bởi vậy nên em mày mò học hỏi, nhăm nhe đi mua đồ về dùng. Vốn là đứa ngoại đạo trong chuyện phấn son, cách đây 2 tháng còn không biết...Cushion là gì. Nhưng cái gì cũng có thể học được ạ! Em đã học và có nhiều cải thiện da rất đáng kể, rõ rệt. Nay, em chia sẻ lại để chị em nào lỡ có lười trang điểm hay chăm sóc da như em đã từng, có những vẫn đề về da như em đã từng (lỗ chân lông to, da sẫm màu, mụn cám, mụn đầu đen nhiều...) thì có thể áp dụng.


Vốn lười, nên đảm bảo mấy chiêu của em cực kì nhanh – gọn – nhẹ. Sáng trước khi đi làm mất 5 phút. Tan sở về mất 5 phút (chưa tới). Trước khi ngủ hay sau khi đi chơi về cũng từ 2 – 5 phút.



Sáng: trang điểm


- Đầu tiên vỗ toner lên da. Toner em dùng của Nivea, chai màu tím tím. Dễ mua, dễ xài, ngon bổ rẻ se khít lỗ chân lông rõ rệt chỉ sau 3 tuần em dùng. Gần như không còn mụn cám luôn.


- Xịt 1 ít kem chống nắng ra tay, xoa hai tay vào nhau, vỗ và tán lên mặt bằng tay luôn. Đây là kem chống nắng em dùng, của Canmake – một thương hiệu Nhật Bản uy tín mà em cực kì thích. Kem dạng sữa, mỏng nhẹ, dùng 1 hạt nhỏ là đủ cho mặt và cổ. Tuy mới lên mặt có trắng nhưng tán và vỗ đều sẽ nhanh thấm vào da, chỉ làm da sáng tông không bị trắng bệch.





- Phủ phấn kềm dầu. Em dùng phấn của SHESEIDO, loại baby powder rất an toàn cho da. Mua ở siêu thị Hachi Hachi 145k/hộp này xài không biết đến mùa mít năm nào mới hết nữa. Ưu điểm của phấn này là kềm dầu cực tốt, mùi thơm ngọt ngào vani, mịn màng, làm sáng da, nhưng khuyết điểm là nó trắng quá, phải dùng cọ tán phủ đều để không bị bết phấn. Nhìn kì.




⇨ Tadaa!!! vậy là em xong rồi đó. À, thoa nhẹ tí son nữa. Em dùng Son của Nâu Nâu màu Tangerine (cam đỏ). Nâu Nâu là mỹ phẩm handmade, son này đảm bảo “nuốt” cũng không sao vì thành phần thiên nhiên. Màu cam tươi tắn, không làm mặt bị già mà son bám màu rất lâu. Thoa rồi ăn sáng và để đến trưa vẫn còn phảng phất như hình, rất thích. Đây là mặt em lúc 12 giờ trưa, không dùng bất kì filter nào :p. Giờ trang điểm của em là 8 giờ sáng :D





Chiều về: Tẩy trang


Tẩy trang là bước quan trọng nhất và quyết định da có đẹp lên hay không. Trước em không tẩy trang, da sậm màu thấy rõ và cứ sần sần mụn cám dù dùng sữa rửa mặt kĩ. Mẹ em sau khi được em tư vấn, cũng siêng năng tẩy trang + dùng toner và có dùng thêm serum trị thâm nám của L’oreal cũng sau gần 2 tháng da đã sáng tông thấy rõ, căng mịn.


- Về nhà, dùng 2 miếng bông tẩy trang thấm nước tẩy trang và lau sạch. Miếng 1 lau sạch. Miếng 2 lau lại, khi thấy miếng 2 trắng kh còn bẩn hay màu phấn là ổn.


Em dùng nước tẩy trang của Innisfree loại trà xanh. Em khuyên chị em nên dùng nước chứ đừng dùng dầu, vì da cũng không trang điểm nhiều, dùng dầu dễ bị mụn và rất-mất-thời-gian. Hic! Lười mà! Nhanh gọn cho khoẻ, miễn sạch sẽ là được.


- Tắm – khi tắm thì rửa sữa rửa mặt. Khúc tắm nếu bỏ qua thì chị em rửa sữa rửa mặt cũng được :)) Nói nghe, em dùng sữa rửa mặt Hazeline Nghệ chỉ hai mươi mấy nghìn/chai thôi. Sữa rửa mặt không quá quan trọng đâu, đừng mua loại đắt tiền uổng lắm ạ!


- Quan trọng: sau khi rửa mặt xong, vỗ toner lên da (toner là nước hoa hồng Nivea nãy em nói ở khúc buổi sáng á. Em ghi chú vì....hồi đó em không biết nước hoa hồng là toner ~.~” Xin đừng cười em huhu)



Tối:


Tối nếu đi chơi, thì em sẽ đánh Cushion Missha gấu nâu này. Hehehe! Khoái em này lắm vì vỏ ngoài xinh xắn cute đáng yêu hết biết diễn tả. Cushion em cũng có khi đánh vào ban ngày, nhưng cuối tuần thôi à. Đi làm mà đánh Cushion thì tuỳ hứng, vì dễ bị trắng quá, bị bệch, em thấy ngại ngại. Cushion Missha che phủ vừa phải, tức là nếu bị mụn thì cũng chỉ hơi giấu giấu à, chứ không che kín được. Vết thâm, lỗ chân lông to, vẫn lộ. Màu hơi trắng quá (no.21) nên dùng buổi tối ổn hơn. Gấu nâu tuy là loại kềm dầu, nhưng nói thiệt vẫn “tràn dầu”. Kiểu gì cũng phải có phấn phủ mới yên tâm. mà buổi tối đi chơi, dùng Cushion gấu có thể bỏ được vụ phấn phủ vì cũng ít đổ dầu hơn ban ngày.


Mua em này vì vỏ xinh yêu, trang điểm đẹp nhanh gọn lẹ cấp kì, chứ mà như quảng cáo thì hông đúng đâu ạ: vẫn đổ dầu, da bóng hơn, hơi trắng quá





Đi chơi về, dĩ nhiên là tẩy trang + sữa rửa mặt + toner + mặt nạ ngủ



Nếu không đi chơi:


- Tối trước khi ngủ, vỗ toner.


- Thoa một lớp mỏng mặt nạ ngủ. Em dùng mặt nạ ngủ của laneige (thông dụng dễ mua ngon bổ rẻ)


- Đi ngủ.



Ngoài ra 1 tuần/lần em tẩy tế bào chết bằng cám gạo nữa. (nói 1 tuần 1 lần chứ có khi 2-3 tuần/ lần :”> )



Tạm xong review, chị em cần hỏi gì cứ cmt nhe em sẽ trả lời tận tình ^_^