Đừng bao giờ ép buộc một người làm những việc mà người ta không thích, chúng ta không có quyền bắt người khác thì làm những thứ mà mình muốn. Đơn giản là vì mình không có quyền và người ta có quyền từ chối lời đề nghị của mình. Khi bạn là cấp trên của ai đó bạn có thể bắt người ta làm cái dự án này và người ta sẽ không có quyền từ chối. Nhưng khi ở bên ngoài, bắt người khác làm điều mà người ta không muốn là điều không thể, là sai trái. Đừng ép người khác vào bước đường cùng, bởi vì khi họ không thích mà bạn vẫn cứ ép người ta làm, sự phẫn nộ của người ta sẽ bùng nổ. Đến lúc đó thì điều gì người ta cũng dám làm, kể cả lấy đi tính mạng của người khác.

Ép người khác vào con đường cùng là việc làm không đúng với đạo đức con người. Sống hoà thuận không phải là sẽ tốt hơn hay sao, tại sao phải chèn ép nhau như vậy? Cũng là con người với nhau, đừng bắt ép người khác làm những việc mà họ cảm thấy trái lương tâm của họ. Đừng vì một chút lợi ích của mình mà ép người quá đáng. Quả báo sẽ đến sớm với những người làm việc sai trái, làm trái với đạo đức. Vậy nên đừng ép người khác vào con đường cùng nữa. Cùng là con người với nhau, cũng có cảm xúc như nhau, cảm giác bị đẩy vào cõi chết thực sự rất bất lực. Hãy buông tha cho người khác khi có thể, cho nhau một con đường sáng hơn, tốt hơn. Đẩy người khác vào bước đường cùng là hành động đáng bị lên án và nên bị trừng trị.